Bellingham đã phải nhận thẻ đỏ vì điều gì đó anh nói với trọng tài Manuel Munuera, và có thể bị cấm thi đấu tới 12 trận nếu bị phát hiện là xúc phạm trực tiếp đến trọng tài. Cầu thủ 22 tuổi này phủ nhận việc anh sử dụng cụm từ đó, nói với các phóng viên rằng anh chỉ chửi thề và là nói với chính mình thay vì với trọng tài.
Theo phán quyết của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, Bellingham sẽ bị cấm thi đấu 2 trận. Đó là các trận đấu với Girona trên sân nhà và Real Betis trên sân khách.
Ủy ban kỷ luật của La Liga cho biết: "Dựa trên hình ảnh và ý kiến chuyên gia do Real Madrid gửi đến, họ KHÔNG THỂ chứng minh rằng Bellingham nói 'F*ck Off' thay vì 'F*ck You'. Báo cáo của trọng tài được cho là đúng và kháng cáo không thành công".
Real Madrid dự định sẽ kháng cáo quyết định này.
Trước đó, Relevo đưa tin rằng trọng tài Manuel Munuera sẽ không được chỉ định làm trọng tài cho bất kỳ trận đấu nào trong số 10 trận đấu sắp tới của La Liga.
Lý do đằng sau quyết định này vẫn chưa rõ ràng, mặc dù Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã đưa ra tuyên bố ủng hộ ông Manuel Munuera.
Mùa giải trước, Mason Greenwood đã nhận thẻ đỏ khi còn ở Getafe vì có vẻ như đã nói với trọng tài rằng “f*** off”. Cựu tiền đạo của Man United đã phủ nhận những lời nói đó. Thay vào đó, anh khẳng định đã nói " “don’t f*** with me" (tạm dịch: đừng đùa với tôi). Cuối cùng, cầu thủ này đã thoát khỏi lệnh cấm.